Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 565

Có Chúa Ngự Thành Thơ




Tôi viết những dòng thơ
Khi Giáng Sinh về
Mùa Đông năm nay,
Cali(1)lạnh tái tê...
Nhớ đêm lạnh năm xưa
Con Trời ra đời
Lấy máng cỏ làm nôi
Mà lòng xúc động, bồi hồi...
Yêu tôi, Trời trở thành người
Yêu anh, Chúa đã giáng sanh
Tình Ngài cho tôi, cho anh
Không có chi ví sánh...

Yêu là hy sinh
Chúa đã bỏ mình
Chết trên thập giá
Tình Ngài cao cả làm sao!

Những dòng thơ đơn sơ
Bởi tình Ngài vô bờ.
Lòng con đây thô ráp
Có Chúa ngự thành thơ...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc