Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 566

Cuộc Đời Ngắn Ngủi Như Hoa Cỏ




Lại một năm nữa sắp trôi qua
Thời gian... chạy nhanh quá đi mà
Tháng Một mới đây, giờ chuẩn bị
Hết tháng Mười Hai rồi hả ta?...

Lại một năm nữa sắp trôi đi
Ngày qua, tháng đến làm được gì
Nhìn vào gương thấy đầu tóc bạc
Đôi mắt nhìn xa chẳng thấy chi...

Lại một năm nữa sắp hết rồi
Nhìn lại tôi hỏi tôi với tôi
Giờ khắc cuối năm đà sắp hết
Tấm lòng yêu Chúa có phai phôi?...

Năm mới chuẩn bị đến rồi đây
Tôi sẽ làm gì với tháng ngày?
Tương lai Chúa cho còn phía trước
Tiết kiệm thời gian ngay hôm nay...

Năm mới sắp đến với mọi người
Đừng chỉ lo ăn uống, vui chơi
Cuộc đời ngắn ngủi như hoa cỏ
Tin Chúa Giê-su phước đời đời...

California, Những ngày cuối năm 2021!
Bình Tú Ngọc