Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 573

Năm Mới Đến Rồi Lung Linh




Gỡ bỏ đi tấm lịch cũ
Thay vào tấm lịch mới tinh
Ngày Một Tháng Một tươi rói
Năm mới đến rồi lung linh...

Từng ngày từng ngày cứ thế
Sáng trưa chiều tối qua đi
Đồng hồ cứ kêu “tích tắc”
Ngựa chạy tên bay khó bì...

Nhớ mới ngày nào niên thiếu
Áo trắng thư sinh đến trường
Giờ đây ngoái đầu nhìn lại
Hoa giáp (1) qua rồi vấn vương...

Tuổi thơ mong mùa Xuân đến
Áo mới khoe với bạn bè
Đến khi mái đầu đã bạc
Xuân về lòng thấy se se...

Một năm có mười hai tháng
Xuân Hạ Thu Đông vần xoay
Thời gian trôi như nước chảy
Đời người ngắn như bàn tay...

Chỉ lo bon chen danh lợi
Không quan tâm đến linh hồn
Khi Ông Trời kêu phải “dạ”
Địa ngục hư mất trầm luân...
Ngày đầu năm mới 2022!

Bình Tú Ngọc

(1): Người Á Đông cho rằng một người đạt đến “Hoa giáp” (tức 60 tuổi) thì được kể là Thọ