Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1170

Chúc Mừng Xuân Mới




"Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!" - Phi-lê-môn 1:25
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy." – 3 Giăng 1:2
"Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn." – Thi-thiên 128:1-2

Xuân trông cậy, vào quyền năng Chúa,
Tết vững vàng, nương tựa Ngài thôi,
Tôn cao Danh Chúa Ba Ngôi,
Đón Năm Mới đến thật ôi vui mừng!

Chúc tất cả, không ngừng tiến bước,
Giữ Điều Răn, sau trước một lòng,
Mỗi ngày suy gẫm, hiểu thông,
Lời Ngài thành tín, thật không phai tàn!

Chúc cô bác an khang, thịnh vượng,
Không lo âu, mắc vướng chuyện đời,
Bình an cầu nguyện dâng lời,
Xin Ngài thêm sức mọi nơi mọi thì!

Chúc anh chị, gia quy hiệp một,
Tràn yêu thương, sống tốt trọn đời,
Vợ chồng con cái vâng Lời,
Khôn ngoan, sống đạo, giữ Lời Chúa ban!

Nguyện xin Chúa bình an, dẫn dắt,
Giúp chúng con, nắm chắc tay Ngài,
Mừng năm mới đến vui thay,
Đồng hành với Chúa, mỗi ngày tiến lên!

Tiểu Minh Ngọc