Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 583

Đừng Do Dự, Xuân Sau Còn Có Đến?




Mùa Xuân mới ai cũng mong điều mới
Đến với mình trong năm mới Chúa ban
Xuân nầy qua, Xuân khác đến rộn ràng
Mong phước mới ngập tràn trong cuộc sống...

Mùa Xuân đến cho ngày dài tháng rộng
Với tương lai đầy xán lạn, thắm tươi
Bao ước mơ ấp ủ những nụ cười
Nguyện ý Chúa được nên trong hy vọng...

Mùa Xuân đến rồi đi trong mong ngóng
Để đợi chờ, để thao thức cho ai
Bao Xuân qua, giờ tuổi trẻ tàn phai
Ngói đầu lại, tiếc sao thời Xuân trẻ...

Mùa Xuân đến đem vui mừng khí thế
Mùa Xuân đi để tiếc nuối bao người
Nhìn hoa kia tươi thắm giờ rụng rơi
Có kỳ nở có kỳ tàn, Chúa định... (1)

Là con người chúng ta hay suy tính
Sợ Xuân qua, Thu đến, rồi Đông tàn
Mong ước sao níu kéo được thời gian
Trôi chậm lại để ăn chơi, hưởng thụ...

Bạn tôi ơi, mùa Xuân Trời ban phú
Cả cuộc đời Trời ban tặng chẳng sai
Khi còn sống không lo thờ lạy Ngài
Khi nhắm mắt, nghìn thu trong hỏa ngục...

Mùa Xuân này, Ông Trời còn ban phúc
Cho bạn còn được sống để đón Xuân
Hãy mở lòng để đón nhận hồng ân (2)
Đừng do dự, Xuân sau còn có đến???...

Mồng Một Tết Nguyên Đán 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Truyền Đạo, chương 3, câu 1-8
(2): Theo ý trong Kinh Thánh, sách II Cô-rinh-tô, chương 6, câu 2