Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 585

Hưởng Phước Hạnh Ngàn Muôn Năm Không Dứt




(Dựa theo Kinh Thánh, sách Thi-thiên, chương 128)

Kinh Thánh dạy muốn gia đình được phước
Kính sợ Ngài, giữ đường lối Chúa cho
Việc mình làm, mình sẽ hưởng chớ lo
Được may mắn và phước lành chắc chắn...

Vợ trong nhà như cây nho đầy đặn
Trái trĩu cành thạnh mậu ngọt ngào thay
Con cái quanh bàn vui vẻ đêm ngày
Như chồi ô-liu tốt tươi, mạnh mẽ...

Ai kính sợ Chúa, phước lành là thế
Chúa từ Si-ôn ban phước chẳng sai
Chúa từ Si-ôn ban phước lâu dài
Trọn đời mình ngươi phước lành dư dật...

Ngươi được thấy con cháu mình trên đất
Được hưởng bình an, thỏa nguyện cuộc đời
Bởi vì ngươi kính sợ Đức Chúa Trời
Nên phước hạnh theo ngươi trong cuộc sống... (1)

Nầy bạn hỡi, đừng chạy theo truyền thống
Tìm phước nơi thầy nọ với bà kia
Không một ai có phước để ban, chia
Duy Thượng Đế mới là nguồn phước hạnh...

Nài khuyên bạn sớm tìm về Đấng Thánh
Tin nhận Ngài để được rỗi hồn linh
Tin nhận Ngài để được sống an bình
Hưởng phước hạnh ngàn muôn năm không dứt...

Tháng 02/ 2022
Bình Tú Ngọc



(1): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Thi-thiên, chương 23, câu 6