Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 493

Tầm Nhìn Giống Chúa




Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. (Châm-ngôn 15:3)

Những mạng xã hội ngày nay,
Dễ làm mê mẩn đổi thay tầm nhìn.
“Zoom” những ngôn ngữ, ảnh hình,
Từ nhỏ thành lớn cả nghìn lần hơn.

Tô màu, vẽ lại, bôi sơn,
Biến những con thú đẹp hơn thiên thần.
Biến giả, ngụy tạo thành chân,
Nhìn ngoài khó biết ở phần nội tâm.

Chúa ơi con đã nhìn lầm,
Nhìn vào kẻ ác lại khâm phục nhiều.
Những người chân thật đáng yêu,
Con lại lạnh nhạt, tỏ điều lánh xa.

Xin chữa con hết mù lòa,
Giúp con thấy rõ trời hoa thiện lành.
Không theo phù thủy giả danh,
Bề ngoài thánh thiện, trong thành ác nhân.

Khi Chúa còn ở trần gian,
Ngài rõ tất cả tâm can con người. (1)
Biết ai dối trá lắm lời,
Ngài không phó thác, tách rời họ ra. (2)

Ngài khuyên dân Chúa tránh xa,
Đừng theo họ nữa kẻo sa đầm lầy. (3)
Hãy nhìn vào trái biết cây, (4)
Kẻ ác rồi sẽ đến ngày bại vong. (5)

Cuối đầu ước nguyện cầu mong,
Xin Linh Thánh Chúa ở trong tầm nhìn.
Bước theo hướng dẫn Thánh linh,
Cộng tác với Chúa, chương trình cứu ân.

Hân hoan vung lưỡi hái thần,
Gặt về bó lúa thiên ân kho trời. (6)
Nhìn lên mây lững lờ trôi,
Tưởng đoàn dân thánh xa xôi nhìn về. (7)

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2022

1. Giăng 2:25
2. Giăng 2:24
3. Ma-thi-ơ 15:14
4. Ma-thi-ơ 7:16
5. Châm-ngôn 16:4
6. Ma-thi-ơ 9:37, Giăng 4:36
7. Hê-bơ-rơ 12:1