Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 596

Xin Hãy Đến




(Dựa theo ý trong sách Ê-phê-sô 4: 17-32)

Ta ngày trước sống trong vòng tăm tối
Theo đường riêng và ý tưởng của đời
Sống xa cách sự sống Đức Chúa Trời
Lòng cứng cỏi, đầy xấu xa, kiêu ngạo...

Sống buông lung, bỏ mình trong khờ khạo
Đắm chìm trong ô uế, chẳng chịu rời
Như chiếc xe không thắng cứ tự rơi
Đời vô định và tương lai mờ mịt...

Cảm tạ Chúa, nhờ ơn Giê-su Christ
Đã thương ta và cứu vớt ta về
Đem ta ra khỏi lối cũ đường mê
Làm nên mới tâm chí nầy tuyệt quá...

Lời Kinh Thánh, lời quyền năng kỳ lạ
Giúp cho ta bỏ lối cũ đường tà
Bao lời dữ không còn từ miệng ra
Thay vào đó là lời lành, ích lợi...

Đức Thánh Linh đem bao điều phấn khởi
Biến đổi ta biết sống cách nhân từ
Sống thương yêu, sống tha thứ đầy dư
Trong Đấng Christ, cuộc đời ta vui thỏa...

Nếu bạn thấy đời mình đang sa đọa
Đang đắm chìm trong mê muội thế gian
Bạn ước mơ một cuộc sống Thiên đàng
Xin hãy đến mời Giê-su làm Chủ (1)...

Tháng 3/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Khải Huyền 3: 20