Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1178

Trái Thánh Linh Mỗi Ngày




"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" - Ga-la-ti 5:22
"Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời." - Ma-thi-ơ 5:16

Mỗi ngày suy gẫm sớm chiều,
Hướng lòng về Chúa tin yêu trọn đời!
Một là nghĩ đến mọi người,
Yêu thương, chăm sóc, nói lời ủi an!
Hai là nghĩ đến gia trang,
Vui mừng vì Chúa đã ban mọi điều!
Ba là nghĩ đến Chúa yêu,
Bình an trao trọn mọi điều cho Cha!
Bốn là nghĩ đến thuận hòa,
Trong ngoài nhịn nhục, để mà gần nhau!
Năm là nghĩ đến người đau,
Nhân từ, cầu nguyện, giúp nhau yên lòng!
Sáu là nghĩ đến linh công,
Hiền lành, tôi luyện, mãi không nao sờn!
Bảy là nghĩ đến phước ơn,
Hết lòng trung tín càng hơn vì Ngài!
Tám là nghĩ đến bền dai,
Nói lời mềm mại, êm tai với người!
Chín là nghĩ đến cuộc đời,
Sống luôn tiết độ, rạng ngời Danh Cha!
Mười là tha thứ gần xa,
Yêu thương mãi mãi, truyền ra Tin Lành!
Mỗi ngày có Chúa quản canh,
Tâm linh sanh trái tốt lành không thôi!
Rạng Danh Thánh Chúa Ba Ngôi,
Thế gian nhận biết để rồi nhận tin!

Tiểu Minh Ngọc