Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1179

Hãy Đến Nhận Lấy




"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá." - Ê-sai 55:1
"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không." - Khải-huyền 22:17
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát." - Giăng 6:35

Hỡi người có khát, hãy mau đến,
Suối Nước trong lành, Đức Chúa Trời,
Tuôn chảy đời đời, không hề dứt,
Uống vào, chẳng khát nữa bạn ơi!

Người nào không có tiền để mua,
Hãy đến mua ăn, không trả tiền,
Đầy bụng no nê, Bánh Hằng Sống,
Không còn lo đói, nhưng bình yên!

Nhu cầu thuộc thể, Ngài ban xuống,
Chẳng phải sợ chi, chẳng lo gì,
Hãy để linh hồn, nương cậy Chúa,
Ngài cho vui thỏa, vững tin đi!

Chúng ta hãy đến, tôn vinh Chúa,
Hết sức hết lòng, trọn tháng ngày,
Sống để làm sao, Ngài vinh hiển,
Trần gian thấy được, ngợi khen ngay!

Tạ ơn Đấng Christ, không thay đổi,
Đã cứu những ai, tin nhận Ngài,
Làm sạch tâm linh, khỏi tội ác,
Được làm con thánh, tốt lành thay!

Nếu ai muốn biết Cha từ ái,
Hãy đến thử xem, Đấng Christ này,
Phước hạnh, bình an, Ngài ban xuống,
Mở lòng tin nhận, Chúa hôm nay!

Tiểu Minh Ngọc
(HĐ – Thu 2020)