Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 601

Bạn Và Tôi Sẽ Vô Cùng Vinh Dự




(Dựa theo ý từ Kinh Thánh, sách Phi-líp 2: 5-11)

Lời Chúa dạy về tâm tình Đấng Christ
Ngài là Trời, bình đẳng với Chúa Cha
Tự bỏ mình, làm tôi tớ đó mà
Trở thành người nghèo nàn hơn tất cả (1)...

Tâm tình Chúa là tâm tình khiêm hạ
Vâng phục Cha cho đến chết đó thôi
Ngài đã chết trên thập tự xưa rồi
Gương tự hạ, một mình Ngài tuyệt đối...

Chính vì thế Ngài trở nên vượt trội
Được đem lên danh trên hết mọi danh
Hầu khi nghe đến danh ấy phải đành
Mọi đầu gối quỳ xưng Ngài là Chúa...

Giê-su Christ, Đấng đời đời muôn thủa
Đã từ trời hạ giáng xuống trần gian
Đem con người từ đất lên Thiên đàng
Qua huyết báu đổ ra trên thập tự...

Bạn và tôi sẽ vô cùng vinh dự
Khi tin Ngài, được Chúa nhận làm con (2)
Ở trong Ngài hưởng phước hạnh ngọt ngon
Được thờ Chúa, tôn vinh Ngài mãi mãi...

Tháng 3/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 8: 20
(2): Theo ý trong sách Giăng 1: 12