Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 606

Trong Ngày Ấy, Ta Vui Mừng Nhảy Nhót




(Dựa theo Kinh Thánh, sách I Phi-e-rơ 4: 12-19)

Anh em nhớ khi trong lò thử thách
Chớ làm lạ như một việc khác thường
Chúa đã chịu khổ để lại tấm gương
Anh em cần theo chơn Ngài noi dấu (1)...

Thế gian nầy biết bao nhiêu điều xấu
Người theo Ngài cũng phải chịu khổ thôi
Ngày vinh hiển của Chúa sắp đến rồi
Trong ngày ấy, ta vui mừng nhảy nhót...

Trong chúng ta, chớ có ai dại dột
Chịu khổ như kẻ trộm cướp, giết người
Kẻ thày lay, kẻ hung ác trong đời
Đóng đinh Chúa trên thập hình lần nữa (2)...

Nhưng Kinh Thánh từng nhiều lần phán hứa
Ai vì cớ danh Chúa bị khó khăn
Thì xin đừng có hổ thẹn, băn khoăn
Vì danh ấy ngợi khen Ngài bạn nhé...

Người theo Chúa đừng bao giờ xem nhẹ
Chịu khổ vì ý muốn Đức Chúa Trời
Cứ làm lành trong mọi lúc mọi nơi
Phó linh hồn trong tay Ngài thành tín...

Tháng 3/ 2022
Bình Tú Ngọc


(1): Theo ý trong I Phi-e-rơ 2: 21
(2): Theo ý trong Hê-bơ-rơ 6: 6