Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1181

Quyền Năng Lời Chúa




"Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi." - Giô-ên 2:25
"Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông" - Thi-thiên 35:18
"Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời" - Thi-thiên 44:8

Lời Ngài nắm giữ ai ơi,
Chớ quên, chớ bỏ, kẻo đời hư không!
Phải luôn ghi nhớ trong lòng,
Làm theo cẩn thận, ân hồng Chúa ban!
Cào-cào tai vạ biến tan,
Ăn năn, vâng phục, bình an trong Ngài!
Nhờ quyền năng Chúa sửa sai,
Đền bù tất cả những ngày gian nan!
Chúa luôn chăm sóc mọi đàng,
Tâm linh vui thỏa đầy tràn phước ơn!

Nguyện lòng kính Chúa càng hơn,
Trọn đời tin cậy, không sờn lo chi,
Xin Ngài chỉ dẫn bước đi,
Tẩy thanh những cái ngu-si dại khờ!
Tránh xa tội lỗi, bẩn dơ,
Linh hồn thánh hóa tôn thờ Chúa thôi,
Truyền ra Danh Chúa Ba Ngôi,
Tạ ơn, khen ngợi không thôi tình Ngài!

(Viết cho bài "CÀO CÀO" của Ngọc Huỳnh Bích)
Tiểu Minh Ngọc