Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 608

Thiên Đàng Phước Hạnh Tuyệt Vời Tương Lai




(Dựa theo ý từ Ê-sai 53: 5, 6)

Chúa ôi, con có tội nhiều
Vì con, Chúa chịu bao điều khổ đau
Con đây gian ác biết bao
Vì con, Chúa chịu mão gai trên đầu
Hông Ngài bị giáo đâm sâu
Trong đau thương, Chúa nguyện cầu Chúa Cha (1)
Chúng ta chiên lạc xa nhà
Chúa gánh lấy tội chúng ta trên Ngài
Tình thương của Chúa không phai
Tình thương của Chúa lâu dài mãi sau
Nhìn lên thập tự hôm nay
Gẫm suy tình Chúa ngày ngày biết ơn
Xin cho con chẳng nao sờn
Bền lòng theo Chúa sớm hôm trọn đời (2)
Trần gian đau khổ tạm thời (3)
Thiên đàng phước hạnh tuyệt vời tương lai.

Tháng 4/ 2022
Bình Tú Ngọc


(1): Theo ý Lu-ca 22: 44
(2): Theo ý Gia-cơ 5: 8
(3): Theo ý Rô-ma 8: 18