Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 611

Làm Con Chúa Hưởng Thiên Đàng Vĩnh Cửu




Kinh Thánh: Thi-thiên 16: 11; Giê-rê-mi 17: 9

Tôi và bạn đều là người có tội
Tội tổ tông và tội của chính mình
Lòng con người dối trá thật đáng kinh (1)
Tiền công tội đó chính là sự chết (2)...

Yêu tội nhân, Giê-su đành mang hết
Mọi tội ta trên thập tự xưa rồi
Huyết vô tội đổ ra để xóa bôi
Rửa sạch tội cho ai người tin nhận (3)...

Chúa đã chết do lòng người thù hận
Bằng tình yêu, Ngài đã sẵn thứ tha
Bắt nhịp cầu từ người đến Chúa Cha (4)
Giê-su Christ là con đường cứu rỗi (5)...

Hỡi những ai đang sai đường lạc lối
Sống bất an trong bóng tối cuộc đời
Hãy mở lòng nhận ơn phước từ trời
Giê-su Christ, Ngài là nguồn sự sống (6)...

Chúa phục sinh ban ta niềm hy vọng
Sống bình an giữa thế giới bất an
Sống lạc quan giữa thế giới bi quan
Đời có Chúa, có niềm vui tuyệt đỉnh (7)...

Nầy bạn hỡi, sao bạn còn suy tính
Còn đắn đo, còn do dự, chần chừ
Xin mở lòng đón nhận Chúa Giê-su
Làm con Chúa hưởng Thiên đàng vĩnh cửu...

Tháng 4/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Giê-rê-mi 17: 9
(2): Theo ý trong Rô-ma 6: 23
(3): Theo ý trong I Giăng 1: 7
(4): Theo ý trong I Ti-mô-thê 2: 5
(5): Theo ý trong I Ti-mô-thê 1: 15
(6): Theo ý trong Giăng 14: 6
(7): Theo ý trong Thi-thiên 16: 11