Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 614

Đời Phước Hạnh Từ Khi Giê-su Ngự




Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5: 15, 18, 21

Chúa đã đến trong trần gian tăm tối
Để chết thay cho tội lỗi con người (1)
Thập tự xưa, giá cứu chuộc cho tôi
Huyết vô tội đổ ra vì nhân thế...

Ngài đã chịu sự khinh chê tồi tệ
Nhổ trên mặt, vả vào má, đánh đòn (2)
Trái tim Ngài bể nát vì tội con
Ngài chịu hết để Trời người hòa thuận (3)...

Cả loài người dù là ai bất luận
Đều phạm tội, đáng chết mất đời đời
Duy Giê-su, Đấng vô tội mà thôi (4)
Thành tội lỗi để con người được sống...

Nhờ Giê-su ban tình yêu lớn rộng
Để chúng ta được nên sự công bình (5)
Được dạn dĩ đến cùng Chúa cao minh (6)
Nhờ đường mới và sống Ngài đã mở (7)...

Ma quỷ luôn gieo hoài nghi, nỗi sợ
Khiến con người luôn sống trong bất an
Khiến con người xa cách khỏi Thiên đàng
Và hậu quả là trầm luân địa ngục...

Nếu bạn đến cùng Giê-su đầu phục
Tin nhận Ngài và thờ phượng hôm nay (8)
Từ tối tăm qua sáng láng liền tay (9)
Đời phước hạnh từ khi Giê-su ngự (10)...

Mùa Thương Khó và Phục Sinh 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 5: 15
(2): Theo ý trong Ma-thi-ơ 26: 67
(3): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 5: 18
(4): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 5: 21
(5): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 5: 21
(6): Theo ý trong Hê-bơ-rơ 10: 19
(7): Theo ý trong Hê-bơ-rơ 10: 20
(8): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 6: 2
(9): Theo ý trong Công Vụ Các Sứ đồ 26: 18
(10): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 5: 17