Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 500

Vết Sẹo Phục Sinh




"Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!"(Giăng 20:27)

Chúa phục sinh, hông còn mang vết sẹo,
Tay Ngài còn cộm nổi những dấu đinh. (1)
Con cảm nhận sự hy sinh thánh thiện,
Ôi thâm sâu, sâu hơn biển Thái Bình.

Chúa phục sinh, mặt còn hôi nước miếng? (2)
Má còn bầm, vết tát quân thù xưa? (3)
Con nhìn Chúa, cảm thông trong yên lặng,
Chúa yêu ơi, tình yêu Chúa dư thừa.

Mặt tôi đây, người ơi, xin cứ nhổ,
Nước bọt vào, tôi kinh nghiệm buồn đau.
Má tôi đây, người ơi xin cứ vả, (4)
Tạo vết bầm, trả đủa hận thù nhau.

Lưng tôi đây, người ơi xin cứ đánh,
Để vết hằng, rướm máu nát thịt da.
Tôi cảm nhận một tình yêu tuyệt đỉnh,
Vượt trăng sao, cao hơn cả thiên hà.

Cho con chôn, vết đau thương vào mộ,
Cho con nằm bên Chúa tại mồ hoang.
Thân lạnh giá, nghe bước chân sâu bọ,
Chờ nắng lên, nhận sức sống huy hoàng.

Trời bình minh, nắng cười vang mộ địa,
Gió Linh quyền, thổi sống nhạc thiên cung.
Hoa nhảy múa, mừng Con Trời sống lại,
Hồn phục sinh, con trỗi khúc vui mừng.

Con ca ngợi về năng quyền uy lực
Đã chuyển giao cho dân Chúa xong rồi
Xin đứng dậy nhận linh năng thách thức
Bước linh trình, mãi đắc thắng không thôi.

THANH HỮU
Phục sinh, 2022

1. Giăng 20:25,27
2. Ma-thi-ơ 27:30 , Mac 15:19
3. Ma-thi-ơ 26:67
4. Ma-thi-ơ 5:39