Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 619

Có Những Lúc




(Dựa theo ý trong Lu-ca 24: 13-32)

Có những lúc trên đường đi theo Chúa
Ta buồn phiền, cãi lẫy đủ chuyện thôi
Chúa đồng hành với ta trong cuộc đời
Ta chẳng biết cứ tưởng là khách lạ...

Có những lúc miệng vâng vâng, dạ dạ
Lòng chẳng tin lời Kinh Thánh giảng rao
Nên mắt mở mà chẳng thấy chi nào
Chúa đang sống, mình sống như Ngài chết...

Đời theo Chúa, nhờ cậy Ngài trên hết
Hãy mau tin lời Chúa phán cho ta
Vâng giữ, làm theo được phước thôi mà (1)
Đừng dại dột, chậm tin lời Kinh Thánh...

Hãy ăn nuốt lời Ngài như là bánh
Nuôi linh hồn lớn mạnh tấn tới luôn (2)
Hãy để Sông Nước Hằng Sống tràn tuôn
Thành một mạch trong người không hề dứt (3)...

Chúa phục sinh cho ta nguồn năng lực
Nguồn cậy trông vững chắc đến đời đời
Có Chúa đồng hành mọi lúc mọi nơi
Sống phước hạnh, sống bình yên, thỏa nguyện...

Tháng 4/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Giô-suê 1: 8
(2): Theo ý trong II Pre 3: 18
(3): Theo ý trong Giăng 7: 38