Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 624

Nắng Tháng Năm Làm Hoa Hồng Bừng Nở




Tháng Năm đến bao nỗi niềm thương nhớ
Thuở ngày xưa khi còn Mẹ bên mình
Thuở ngày xưa nhà cửa luôn sạch tinh
Bàn tay Mẹ, một bàn tay kỳ diệu...

Tháng Năm đến, nắng vàng về báo hiệu
Trời trong xanh, mây trắng lửng lờ trôi
Bên ngoài vườn, hồng nở nụ tinh khôi
Giá còn Mẹ, cành hồng con xin tặng...

Tháng Năm đến, nhiều nỗi niềm sâu nặng
Về Mẹ yêu một thuở ở bên con
Cuộc đời nghèo, nhưng lòng Mẹ sắc son
Kính mến Chúa, yêu thương người chân thật...

Tháng Năm đến, nhớ những chiều thân mật
Bên mâm cơm Mẹ dọn cho gia đình
Cha Mẹ, anh em rôm rả thắm tình
Giờ Cha Mẹ đã về trên Thiên quốc...

Tháng Năm đến, những đêm nằm thao thức
Nhớ biết bao những kỷ niệm ngày xưa
Hình bóng Mẹ Cha những buổi sớm trưa
Một đời vất vả, một trời thương nhớ...

Nắng tháng Năm làm hoa hồng bừng nở
Thắm một vùng rực rỡ ở Ca-li (1)
Tháng Năm về thương nhớ Mẹ quá đi
Vần thơ nhỏ bày tỏ lòng yêu Mẹ...

Tháng 5/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Ca-li, tức Tiểu bang California, Hoa Kỳ