Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 57

Hãy Quên!




Hãy quên đi, những ngày dài đau khổ,
Những ưu tư, sầu não đã xa rồi,
Ðừng nên nhớ, những u phiền lôi thôi,
Ðể cho đời, là một màu xanh biếc!

Hãy quên đi, đừng bao giờ luyến tiếc,
Chuyện ngày xưa, là dĩ vãng phai mờ,
Chỉ cho ta, nhớ lại những dại khờ,
Khi đời sống... chưa là điều ý nghĩa!

Khi biết Chúa, thì ta càng thấm thía,
Những hư không, vô nghĩa như hoa tàn,
Chỉ có Ngài, Ðấng Toàn Thiện mọi đàng,
Tràn hạnh phúc, cho ta hằng mãi nhớ!

Quên đi nhé, đừng bao giờ lo sợ,
Tới ngày xưa, là vướng bận cuộc đời,
Chẳng ích gì, khi chán nãn đầy vơi,
Chớ nghĩ ngợi... nhưng nhìn về phía trước!

Chúa Chân Thiện, có ai mà sánh được,
Ðấng Bình An, sẽ sánh bước ta hoài!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, May 13, 2005