Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 631

Chúa Về Trời




Kinh Thánh: Giăng 14: 2, 3; II Ti-mô-thê 4: 18

Chúa về trời ban ta niềm hy vọng
Sắm cho ta chỗ ở tại trên trời (1)
Ngài cũng hứa sẽ trở lại như lời
Không chậm trễ, hãy bền lòng chờ đợi (2)...

Chúa về trời đem cho ta ích lợi
Ngài ra đi, Thánh Linh đến với mình(3)
Để ở trong, yên ủi cách chân tình (4)
Cùng cáo trách thế gian về tội lỗi (5)...

Chúa về trời, đừng ngạc nhiên, bối rối
Ngài ra đi, Ngài sẽ trở lại thôi (6)
Hãy kiên trì, Ngài trở lại mấy hồi
Hãy tỉnh thức, đừng ham ăn, mê ngủ (7)...

Trần gian nầy có lắm điều vui thú
Lôi kéo ta xa Chúa để theo đời
Cần nhìn xem Giê-su hỡi bạn ơi (8)
Nhắm mục đích Thiên Đàng ta cùng chạy (9)...

Hãy ngẫm suy lời Thiên Chúa đã dạy
Hướng lên trời chờ ngày Chúa tái lâm
Ngày vinh quang, ngày phước hạnh rạng ngần
Chúa đón rước ta về trên Thiên Quốc (10)...

Chúa trở lại càng ngày càng hiện thực
Hỡi những ai còn lạc lối sai đường
Thì hôm nay xin Chúa dủ lòng thương
Ăn năn tội để được làm con Chúa!...

Kỷ Niệm Lễ Thăng Thiên 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Giăng 14: 2
(2): Theo ý trong sách II Phi-e-rơ 3: 9
(3): Theo ý trong sách Giăng 16: 7
(4): Theo ý trong sách Giăng 14: 17
(5): Theo ý trong sách Giăng 16: 8
(6): Theo ý trong sách Giăng 14: 3
(7): Theo ý trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 6
(8): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ 12: 2
(9): Theo ý trong sách Phi-líp 3: 14
(10): Theo ý trong sách II Ti-mô-thê 4: 18