Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 632

Nhiều Người Nghĩ




Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 9: 27; Công vụ các sứ đồ 26: 18

Nhiều người nghĩ có bạc tiền là đủ
Là đời vui, là hạnh phúc, thỏa lòng
Nhưng thực tế không như họ ước mong
Ta đã thấy nhiều người giàu tự tử...

Nhiều người nghĩ có xe sang, biệt thự
Có quyền cao, chức trọng sẽ bình an
Nhưng bỗng chốc mọi sự bị tiêu tan
Ta đã thấy bao cường quyền sụp đổ (1)...

Nhiều người nghĩ sống hiền lành, đức độ
Giúp người nghèo sẽ siêu thoát tương lai
Tu kiếp nầy sẽ được hưởng kiếp sau
Ta biết chắc đó chỉ là ảo tưởng (2)...

Kinh Thánh dạy cuộc đời đầy hy vọng (3)
Khi đem lòng tin nhận Chúa Giê-su
Đời bình an, phước hạnh mãi muôn thu
Từ hạ giới đến Thiên Đàng vinh hiển...

Sự cứu rỗi Chúa ban là bất biến
Không do người cố gắng đạt được đâu
Bởi đức tin, nhờ ân điển nhiệm mầu 4)
Trong Đấng Christ, tội được tha thứ hết (5)...

Tôi nhận biết, tôi-tội nhân đáng chết
Chúa Giê-su đã chết thế tôi rồi
Mọi tội tôi đã được Chúa xóa bôi (6)
Từ tối tăm, tôi bước qua sáng láng (7)...

Tháng 5/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Gióp 12: 19, 21
(2): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ 9: 27
(3): Theo ý trong sách I Cô-rinh-tô 15: 19
(4): Theo ý trong sách Ê-phê-sô 2: 8, 9
(5): Theo ý trong sách Ê-phê-sô 1: 7
(6): Theo ý trong sách Khải Huyền 1: 6
(7): Theo ý trong sách Công vụ các sứ đồ 26: 18