Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 507

Ngày Mai




Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. (Gia-cơ 4:14)

Ta không biết, ngày mai trời mưa nắng,
Cuối tuần nầy, gió bão hay lặng yên.
Tháng đến đây, vui vẻ hay ưu phiền,
Biến cố nào, sẽ xảy ra cuộc sống.

Ta không biết, tương lai bao biến động, (1)
Trong chính trường, trong kinh tế, chiến tranh
Bao thiên tai, bao dịch lệ hoành hành,
Bao bệnh tật, bao ốm đau, tai nạn…

Ta chỉ biết, cuộc đời ta giới hạn,
Như sương chiều, như hơi nước chóng tan. (2)
Giữa thế gian đầy bất ổn, bất an,
Đầy bất trắc, bất công, ta bất lực.

Qua lời Chúa, hồn linh ta ý thức,
Về năng quyền, về cứu rỗi Cha ban.
Về xót thương, về ân sủng vạn ngàn,
Của Cứu Chúa, ban bình an, sự sống. (3)

Chúa sáng tạo, vũ trụ cao lồng lộng,
Ngài bảo toàn vi khuẩn nhỏ tí ti.
Không thời gian của Chúa thật huyền vi,
Ngài thấy rõ bước chân ta trên đất.

Tương lai ta, luôn nằm trong tầm mắt,
Chúa đang nhìn, đang theo dõi ngày đêm. (4)
Ngài bao che, bảo vệ chẳng hề quên,
Giữa thử thách, giữa cuồng phong bão tố.

Ta tin cậy, ta vui mừng hớn hở, (5)
Về năng quyền, phước hạnh Chúa ban trao.
Hãy ngợi ca về ân sủng lớn lao,
Về mục địch dành cho ta trên đất.

Tương lai ta, không chú vào vật chất,
Không đời nầy, mà tại cõi vĩnh sinh.
Ta đắm mình, trong huyền nhiệm hiển vinh,
Vinh quang Chúa, đầy quyền uy hoàn vũ.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2022

1. Châm-ngôn 27:1
2. Gia-cơ 4:14
3. Giăng 11:25
4. Thi-thiên 139:2
5. Phi-líp 4:4