Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 633

Một Tấm Gương Rạng Ngời




Kinh Thánh: Phi-líp 3: 8

Những ngày xưa thân ái
Được ở gần bên cha
Trong căn nhà tranh nhỏ
Tình cha con đậm đà...

Mẹ qua đời còn trẻ
Cha ở vậy nuôi con
Không đi thêm bước nữa
Thương cha tận trong lòng...

Nhà nghèo nên vất vả
Cha tất tả ngược xuôi
Mong con kiếm cái chữ
Nhìn dáng cha bùi ngùi...

Mái đầu cha bạc trắng
Khác nào màu của bông
Cuộc đời bao gian khổ
Cha xem nhẹ như không...

Cha luôn luôn vui thỏa
Trong cuộc sống mỗi ngày
Từ khi gặp được Chúa
Cha thỏa nguyện lắm thay!...

Với cha, Chúa là nhứt
Mọi sự khác như rơm(1)
Ai chê cười, nhạo báng
Đức tin chẳng nao sờn...

Con yêu cha nhiều lắm
Cảm ơn cha hoài hoài
Một người cha tin kính
Một tấm gương rạng ngời...

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Phi-líp 3: 8