Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 636

Phước Hạnh Cuộc Đời Tuyệt Lắm Thay




Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1: 16; Thi-thiên 139: 14; Công Vụ các sứ đồ 4: 12

Ngước nhìn trời cao thấy trăng sao
Muôn vì tinh tú ở trên cao
Tự nhiên trong đầu ta tự hỏi
Ai đã tạo nên quá nhiệm mầu?...

Nhìn núi sông biển cả bao la
Cỏ cây hoa lá khắp sơn hà
Muôn hồng nghìn tía, ôi đẹp quá
Ai làm nên mà đẹp quá ta?...

Nhìn cao, nhìn rộng, nhìn vào mình
Kỳ quan thân thể, ôi đẹp xinh
Tay chân, mắt mũi đều độc đáo
Ai tạo nên mà đẹp lung linh?...

Trăng sao, tinh tú bởi Ông Trời (1)
Ngài làm mọi sự ở khắp nơi (2)
Con người Chúa tạo lạ lùng lắm (3)
Ngắm nhìn, suy gẫm, ắt hiểu thôi...

Chúa ban cho ta óc nghĩ suy
Hãy suy, hãy nghĩ tường tận đi
Cội nguồn mọi sự là Thượng Đế
Thờ phượng chính Ngài, đắn đo chi (4)...

Tạ ơn Chúa, tôi đã tin Ngài
Tôn cao danh Chúa giữa trần ai
Một mình Ngài ban ơn cứu rỗi (5)
Tôn thờ ai khác đều là sai...

Bạn của tôi ơi, chớ hẹn rày
Quyết định tin Chúa ngay hôm nay(6)
Thiên đàng vinh diệu Ngài ban thưởng
Phước hạnh cuộc đời tuyệt lắm thay!...

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Sáng Thế Ký 1: 16
(2): Thi-thiên 146: 6
(3): Thi-thiên 139: 14
(4): Thi-thiên 95: 3, 6
(5): Công vụ các sứ đồ 4: 12
(6): II Cô-rinh-tô 6: 2