Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 640

Rưng Rưng Nước Mắt Bờ Mi Nhớ Người




Kinh Thánh: Gia-cơ 1: 27

Con làm lục bát về cha
Nhớ ngày xưa ấy chan hòa tình thương
Mẹ đi về ở Thiên Đường
Mình cha ở lại bốn phương tảo tần
Ở đâu cũng có bàn chân
Đi làm, giảng đạo nơi gần, nơi xa (1)
Sáng cha đi, tối về nhà
Biết bao vất vả, thế mà vẫn vui
Nhà mình đầy ắp tiếng cười
Những bài ca thánh giữa đời hát vang (2)
Cha sống chân thật đàng hoàng
Thương người nghèo khó, cơ hàn, mồ côi (3)
Chúa là số một mà thôi
Ai nghiêng, ai ngã, cha thời sắc son
Theo Chúa chẳng mỏi, chẳng mòn
Một lòng tiến bước, một lòng tin yêu
Dặn lòng trung tín sớm chiều
Khiêm nhường cha giữ, tự kiêu cha từ
Yêu thương, kính trọng Mục Sư
Sẵn sàng vâng phục giống như cha mình
Trần gian tạm bợ coi khinh
Thiên Đàng tuyệt đẹp cha nhìn bước đi
Lễ Cha làm mấy vần thi
Rưng rưng nước mắt bờ mi nhớ Người...

Ngày Lễ Cha 2022!
Bình Tú Ngọc