Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 642

Chu Toàn Bổn Phận




Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22: 37-39; Ê-phê-sô 6: 2, 3

Con khôn lớn là nhờ cha dạy bảo
Mẹ khuyên lơn, cùng nâng đỡ, chở che
Từ mùa Đông cho tới những ngày Hè
Bao vất vả, lo toan từ cha mẹ...

Nếu không có sự chăm lo từ bé
Của mẹ cha bằng tất cả tình yêu
Không quản ngại trong nắng sớm mưa chiều
Ta đâu thể bước vào đời vững chải...

Hiếu thảo mẹ cha, phận làm con cái(1)
Không được quên, không thiếu sót bao giờ
Đừng vì cuộc sống để rồi thờ ơ
Không chăm sóc cha mẹ già sức yếu...

Lời Chúa dạy, một người con có hiếu
Được sống lâu trên đất Chúa ban cho(2)
Cha mẹ thỏa vui, mãn nguyện vô bờ
Không uổng phí công sức mình nuôi dạy...

Chúa không bảo mình cúi đầu thờ lạy
Cha mẹ mình hay ai khác ngoài Ngài
Hãy tôn kính cha mẹ ngay hôm nay
Thờ phượng Chúa là chu toàn bổn phận(3)...

Cha mẹ sống, không sớm hôm kề cận
Khi qua đời, lo cúng giỗ linh đình
Chẳng ích gì, mà còn bị chê khinh
Người còn trách, huống gì Trời không phạt(4)...

Sống trên đời, lo ăn chơi, hưởng lạc
Bỏ bê mẹ cha, chối bỏ ông Trời
Một mai kia, khi nhắm mắt lìa đời
Sao tránh khỏi Địa Ngục đang chờ đợi?

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 20: 12
(2): Theo ý trong sách Ê-phê-sô 6: 2, 3
(3): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 22: 37-39
(4): Theo ý trong sách Lê-vi ký 20: 9