Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 649

Làm Sao Biết?




Kinh Thánh: Thi-thiên 40: 2; Giê-rê-mi 17: 9

Làm sao biết ai là hiền hay dữ?
Nhìn bề ngoài khó biết được lắm thay
Lòng người ta là dối trá chi tày (1)
Đầy gian ác, đầy xấu xa bại hoại...

Làm sao biết ai là khôn là dại?
Nhiều người khôn giả dại, dại làm khôn
Sống ở đời, chuyện khôn dại khó lường
Tưởng khôn đó, mà thành ra dại dột...

Làm sao biết ai công bình, gian ác?
Sống giả hình rất khó biết thiệt, hư
Nghe lời nói tưởng là người hiền từ
Nhưng xét kỹ mới hóa ra xảo trá...
...
Trước mặt Chúa, Ngài phân minh đôi ngã
Người tin Ngài hay là kẻ chẳng tin
Khôn hay dại, kẻ dữ hay người hiền
Người công bình, kẻ gian ác mà thôi...

Cảm tạ Chúa đã thương xót cứu tôi
Vớt tôi ra từ tăm tối, bùn lầy (2)
Đặt chân tôi trên vầng đá quý thay
Đời phước hạnh từ khi Giê-su ngự...

Ước mong bạn đừng chần chừ, do dự
Đừng để đời trôi dạt giữa bến mê
Hãy dừng lại làm một cuộc quay về
Bên Cứu Chúa, một cuộc đời bừng sáng...

Tháng 7/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Giê-rê-mi 17: 9
(2): Theo ý trong Thi-thiên 40: 2