Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 652

Cuộc Sống Không Thể Thiếu




Kinh Thánh: Châm Ngôn 17: 22; Giăng 17: 3

Cuộc sống không thể thiếu niềm tin
Vào tiệm, đi xe hay... shopping (1)
Không tin đâu thể nào sống được
Cần phải tin nơi người và mình...

Cuộc sống không thể thiếu tấm lòng
Dù cuộc đời không như chờ mong
Dù lòng người xấu xa, dối trá (2)
Hãy giữ lòng mình cho trắng trong...

Cuộc sống không thể thiếu vui mừng
Dù bao chuyện xảy đến không ưng
Bao người mình gặp thường giả dối
Vẫn chọn niềm vui, vẫn cậy trông...
...
Đức tin quan trọng nhất giữa đời
Là tin vào nơi Đức Chúa Trời
Ngài là có một và chân thật (3)
Đừng để đời mình sống chơi vơi...

Tấm lòng quan trọng biết bao nhiêu
Có Giê-su ngự phước hạnh nhiều
Đừng để lòng như nhà vô chủ (4)
Nguy hiểm, sợ lo sớm lẫn chiều...

Lòng vui mừng là phương thuốc hay (5)
Lòng có Giê-su thật tuyệt thay
Ngài là nguồn vui mừng, phước hạnh
Có Ngài đời thỏa nguyện chi tày...

Mời bạn tin nhận Chúa Giê-su
Lòng được bình an mãi muôn thu
Yêu thương, vui mừng và hy vọng (6)
Đời có Giê-su, phước phỉ phu...

Tháng 7/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Shopping: Đi mua sắm
(2): Theo ý trong sách Giê-rê-mi 17: 9
(3): Theo ý trong sách Giăng 17: 3
(4): Theo ý trong Lu-ca 11: 24-26
(5): Theo ý trong sách Châm Ngôn 17: 22
(6): Theo ý trong sách I Cô-rinh-tô 13: 13