Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 654

Tôi Thích Làm Thơ Tặng Chúa Tôi




Kinh Thánh: Thi-thiên 146: 2; Lu-ca 19: 40

Làm thơ là dễ phải không ta?
Câu hỏi không dễ trả lời nha
Nói dễ thì làm đi sẽ biết
Có khi cả ngày thơ chẳng ra...

Làm thơ chắc là khó cực kỳ?
Nói thiệt là cũng... chẳng khó chi
Một khi lòng ta đầy cảm hứng
Chữ tuôn lai láng kết thành thi...

Làm thơ khó hay dễ tùy thôi
Lúc khó, khi dễ tùy từng hồi
Nhưng hồn bạn phải giàu cảm xúc
Tình yêu cuộc sống phải tô bồi...

Chúa cho chúng ta có tâm hồn
Để ta ca ngợi Chúa luôn luôn(1)
Viết nhạc, làm thơ tôn vinh Chúa
Cảm xúc Ngài cho hãy chảy tuôn...

Tôi thích làm thơ tặng Chúa tôi
Vì Ngài cứu tôi khỏi tội rồi(2)
Nếu tôi để lòng mình im lặng
Đá sẽ kêu lên giữa cuộc đời(3)

Mời bạn và tôi hãy cùng nhau
Dâng lời chúc tạ Chúa hằng ngày(4)
Mai kia khi không còn hơi thở
Chẳng thể làm gì được nữa đâu(5)...

Tháng 7/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Thi-thiên 146: 2
(2): Theo ý trong Ê-sai 38: 20
(3): Theo ý trong Lu-ca 19: 40
(4): Theo ý trong Thi-thiên 71: 8
(5): Theo ý trong Ê-sai 38: 18