Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 518

Từ Mão Gai Đến Vương Miện




Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. (Gia-cơ 1:12)

Đường trần có lắm chông gai,
Nhiều nơi khúc khuỷu khó ai suy lường.
Dù có khải tượng phi thường,
Cũng trải qua những tai ương trong đời.

Nhìn xem Cứu Chúa Con Trời,
Quyền trên vũ trụ, làm người trần gian.
Khiêm nhu chịu khổ gian nan,
Mão gai, đòn vọt, chịu mang thập hình. (1)

Trong quyền năng Chúa Thánh Linh,
Ngài đã sống lại hiển vinh muôn đời.
Nắm cả quyền bính đất trời, (2)
Đội Vương miện thánh rạng ngời vinh quang. (3)

Dân Chúa sống trên thế gian,
Chịu bao thử thách, gian nan, khốn cùng.
Mão gai cùng Chúa đội chung,
Cảm thông tình Chúa đã cung cho mình.

A-đam từ thuở bình minh,
Phạm tội đuổi khỏi vườn linh địa đàng.
Đến nơi gai góc ngập tràn, (4)
Gánh chịu rủa sả lầm than bao đời.

Mão gai Chúa đội ai ơi,
Ngài gánh rủa sả cuộc đời nhân sinh.
Ngài mở ra một lộ trình,
Cho ai tin nhận hiển vinh muôn đời.

Hãy vui ân sủng tuyệt vời,
Chúa cất gai góc khỏi đời chúng ta.
Ngài tặng ta một mão hoa,
Triều thiên sự sống thật là vinh quang. (5)

Bước đi trên đất trần gian,
Tai nghe văng vẳng âm vang thiên thần.
Hiển vinh Cứu Chúa thần nhân,
Quyền uy, tôn trong, phước ân đời đời.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2022

1. Giăng 19:2
2. Ma-thi-ơ 28:18
3. Hê-bơ-rơ 2:9
4. Sáng-thế Ký 3:18
5. Gia-cơ 1:12