Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 662

Dở Dở Ương Ương, Chết Có Ngày




Kinh Thánh: I Các Vua 18: 21; II Ti-mô-thê 2: 15

Dân sự của Chúa thời Ê-li
Theo Chúa bao năm chẳng biết gì
Không phân biệt Ba-anh và Chúa (1)
Phó mặc linh hồn, tội quá đi...

Những tiên tri của Giê-sa-bên
Ăn lương Nhà Nước, nên lờ quên (2)
Cứ dạy dân sự... nửa chân lý
Lâu rồi dân sự đi hai bên (3)...

Tiên tri của Chúa cảnh cáo ngay
Đừng đi giẹo bên ni bên này
Một là theo Chúa, hai theo quỷ
Dở dở ương ương, chết có ngày...

Hỡi các Tiên tri của Chúa Trời
Coi chừng bị cám dỗ như chơi
Một khi được hưởng nhiều bổng lộc
Sẽ giảng một chân lý nửa vời...

Xin Chúa cho con biết giữ mình
Giảng dạy lời Chúa cách phân minh (4)
Đừng để ham quyền cao chức trọng
Làm cho danh Chúa bị rẻ khinh...

Xin Chúa giúp con đi thẳng đường
Đừng xiêng tả, hữu để Chúa thương
Đừng đi hàng hai, đừng lưỡng lự
Ngắm nhìn Giê-su bước dặm trường...

Tháng 8/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý từ sách I Các Vua 18: 21
(2): Theo ý từ sách I Các Vua 18: 19
(3): Theo ý từ sách I Các Vua 18: 21
(4): Theo ý từ sách II Ti-mô-thê 2: 15