Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1206

Chìm Đắm Đến Một Ngày




“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” - Ma-thi-ơ 11:28
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” - 1 Giăng 2:17
“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” - Thi-thiên 23:2
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” - Thi-thiên 4:8
“Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.” - Hê-bơ-rơ 4:10

Khi cuộc sống, thật vô cùng phong phú,
Khi trong đời, biết bao việc lo toan,
Những thăng trầm, những giây phút huy hoàng,
Ta ít có, lắng lòng và suy gẫm!

Ta cứ chạy, cứ làm và cố gắng,
Để giữ cho cuộc sống được an bình,
Để mọi điều vẫn cứ mãi đẹp xinh,
Nhưng đáng tiếc, sức con người có hạn!

Rồi có lúc, ta vô cùng buồn chán,
Vì tình người, hay gian dối đẩy đưa,
Bao mưu mô, bao lời nói gạt lừa,
Làm thay đổi cả biển đời mơ tưởng…

Và bỗng chốc, đến một ngày vô hướng,
Mới để tâm, suy nghĩ đến cuối đời,
Tìm ở đâu, cao rộng cả bầu trời,
Để tìm thấy, nguồn bình an miên viễn?

Ta tin Chúa, nhưng để đời kiếm chuyện,
Để thế gian, lấn áp hết tâm linh,
Để Sa-tăn, có cơ hội ngó nhìn,
Chờ đến lúc, tâm hồn ta suy yếu!

Ta dại dột, bao nhiêu điều thiếu sót,
Đến một ngày, mới thấu hiểu bản thân,
Mới hạ mình, đến với Chúa ăn năn,
Mới thật biết, Tình Ngài là quý nhất!

Ta đã biết, thế gian dần qua mất,
Phải hết lòng, hết sức tìm ý Ngài,
Phải thật sống, để Thánh Linh tể trị,
Rồi vui mừng, ca ngợi Chúa thánh thay!

Này bạn hỡi, bây giờ chính là ngày,
Để cuộc đời khỏi nặng gánh sầu lo,
Đến với Ngài, Đấng sắm sẵn, ban cho,
Điều tốt nhất, cho tâm hồn vui thỏa!

Phước của Chúa, thế gian không thể có,
Chỉ duy Ngài, có quyền phép siêu nhân,
Cha nhân từ, luôn biết rõ, ở gần,
Khi bạn đến, kêu cầu xin giúp đỡ!

Thật chính Ngài, ban cho ta hơi thở,
Ban bầu trời, không khí mãi chuyển quanh,
Biển núi sông, thực động vật tốt lành,
Làm sao kể hết mọi điều phước hạnh!

Đừng chậm trễ, đừng thờ ơ, nguội lạnh,
Hãy hướng lòng, về Cứu Chúa toàn năng,
Tin cậy Ngài, được yên nghỉ tinh thần,
Đời trong Chúa, là cuộc đời quý nhất!

Tiểu Minh Ngọc