Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 667

Khi Ngắm Nhìn Trời Cao Trăng Sáng




Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16: 26

Khi nhìn ngắm trời cao trăng sáng
Giữa mùa Thu thôn dã quê nhà
Hồn bay bỗng phương trời xa lạ
Một tuổi thơ mơ mộng thiết tha...

Trời xanh thẳm mùa Thu ấm áp
Đồng lúa vàng trĩu hạt đáng yêu
Mùi rơm rạ quyện trong sương khói
Một làng quê nhung nhớ sớm chiều...

Mùa Thu đến mang theo nỗi nhớ
Thời học sinh cắp sách đến trường
Tết Trung Thu đèn lồng rộn rả
Dẫn ta về thời trẻ bao thương...

Mùa Thu đến rồi đi nhanh lắm
Mới tuổi thơ giờ đến tuồi già
Thời gian đi không chờ không đợi
Mà ta thường phí thời gian qua...

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi
Trên dưới trăm năm, giấc chiêm bao
Giá trị linh hồn là vĩnh cửu (1)
Có Chúa Giê-su, phước dạt dào...

Tháng 9/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 16: 26