Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 668

Hoa Hồng Trăm Cánh Chẳng Thơm Đâu?




Bạn đến từ đâu bạn biết không?
Ai đã tạo ra những hoa hồng?
Ai vẽ bầu trời cao xanh thắm?
Ai làm ra biển sóng chất chồng... ?

Không khí bạn thở ai ban cho?
Ai làm mưa nắng với gió to?
Ai đem cá cho vào biển cả?
Ai nuôi tôm, mực, với ốc, sò... ?

Ai làm cho trái đất phải quay?
Ai phân sáng tối với đêm ngày?
Ai làm ra mùa màng, thời tiết?
Ai khiến thời gian chuyển động mau... ?

Tất cả đều đến từ Chúa Trời
Tất cả bởi Chúa ban cho thôi
Muôn loài vạn vật cùng vũ trụ
Bàn tay Tạo Hóa thật tuyệt vời (1)...

Hưởng ơn Thiên Chúa trên trời cao
Lòng Chúa yêu ta quá dạt dào
Đừng sống vô ơn và kiêu ngạo
“Hoa hồng trăm cánh” (2) chẳng thơm đâu...

Tháng 8/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Thi-thiên 8: 3
(2): Ý từ câu ca dao: “Ai mà phụ nghĩa quên ơn/ Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.”