Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1207

Hết Lòng Theo Chúa




“Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” - Hê-bơ-rơ 12:14
“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” – Hê-bơ-rơ 12:2
“Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời” - Rô-ma 2:5
“Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” - Rô-ma 14:12

Đức Chúa Trời toàn tri, toàn tại,
Thánh khiết, công bình, chỉ có Ngài,
Tể trị muôn loài, trong vũ trụ,
Tốt lành, thành tín, hiển vinh thay!
Chúng ta phải sống không sai trật,
Kính sợ, vâng lời, tin cậy hoài,
Thờ phượng ngợi khen, duy một Chúa,
Giê-su Đấng Christ, quyền năng thay!

Làm người phải biết lời Kinh Thánh,
Cẩn thận làm theo, trọn cả đời,
Kính Chúa, yêu người, phải quyết định,
Hoàn toàn trách nhiệm, đó bạn ơi!
Tương lai Ngày Đó, rồi sẽ đến,
Đấng Christ Giê-su, phán xét người,
Sống chết giờ đây, không thể đổi,
Bàng hoàng hối tiếc lắm ai ơi!

Khôn ngoan, mau đến, cầu xin Chúa,
Giúp sức, thêm ơn, hầu việc Ngài,
Đức Chúa Thánh Linh luôn dẫn dắt,
Tỏ bày Đường Lối, cần theo ngay!
Hãy làm thánh sạch trong tâm trí,
Hết sức hết lòng, trọn tháng ngày,
Truyền bá Tin Lành – Ân Điển Chúa,
Giúp người quay lại, thỏa vui thay!

Tiểu Minh Ngọc