Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1208

Hỏi Thăm Em




"Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước." – Thi-thiên 37:4
"Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối." - Thi-thiên 34:18
"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài." - Thi-thiên 145:18

Hôm nay em thế nào?
Đã được khỏe chưa em,
Tinh thần và tâm trí,
Có được chút vui thêm?

Hôm nay một ngày mới,
Cũng bắt đầu một tuần,
Nếu có những bâng khuâng,
Xin em bỏ qua hết!

Nếu thấy người mỏi mệt,
Đọc Kinh Thánh bình ban,
Dâng lời tạ ơn Chúa,
Những phước hạnh tuôn tràn!

Nếu gia đình ngao ngán,
Có bực bội trong lòng,
Em hãy đến cầu mong,
Chúa nhân từ giúp đỡ!

Nếu có gì vô cớ,
Làm em phải đau buồn,
Hãy biết rằng Thiên Chúa,
Biết rõ mọi điều luôn!

Cuộc đời là tạm bợ,
Chẳng có nghĩa gì đâu,
Nếu ta không có Chúa,
Thì sẽ mãi lo sầu!

Cảm tạ Ngài hằng sống,
Vẫn ở mãi trong lòng,
Cho mọi người tin Chúa,
Được sức mới cậy trông!

Chị mong em được sống,
Trọn ngày tháng vui mừng,
Tập trung về Thiên Quốc,
Tràn phước hạnh không ngưng!

(Viết sau khi tâm sự của một người em trong Chúa, có lúc buồn… mong em luôn được vui nhiều hơn trong tình yêu Thiên Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc