Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 672

Một Cõi Đi Về




Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 6: 2; Khải Huyền 20: 15

“Một cõi đi về” (1), bạn về đâu?
Mấy chục năm (2) ít vui, nhiều sầu
Một đời lận đận trên dương thế
Kết thúc cuộc đời có lo âu???...

“Một cõi đi về”, bạn sẽ đi
Sau bao ghen tỵ với so bì
Đi đâu thì ta nên chuẩn bị
Không biết nơi về, thật là... nguy...

“Một cõi đi về”, bạn và tôi
Sống thì một cảnh, về hai nơi (3)
Thiên Đàng, Địa Ngục hai lối rẽ
Bạn sẽ về đâu hỡi bạn ơi?...

“Một cõi đi về”, không phải chơi
Trần gian cõi tạm chỉ một thời
Rời trần gian là về nơi chính
Quyết định hôm nay cõi đời đời (4)

“Một cõi đi về” cho muôn thu
Nếu bạn tin nhận Chúa Giê-su
Đời sau đi về “Miền Phước Hạnh” (5)
Địa Ngục dành cho kẻ chối từ (6)

“Một cõi đi về”, nên nghĩ suy
“Xưa bày nay bắt chước” (7) làm gì
“Hai cánh cửa bên đường đóng lại” (8)
Đời không Giê-su thật ai bi (9)

Tháng 10/ 2022
Bình Tú Ngọc

1: Tên một bài hát của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn
2: Chỉ cuộc đời một con người chừng bảy, tám chục năm mà thôi
3: Ông bà ta thường nói: “Sống gởi thác về. Một cảnh hai quê”
4: Kinh Thánh cho biết ngay hôm nay là thì thuận tiện để tin nhận Chúa Giê-su (Ý từ sách II Cô-rinh-tô 6: 2)
5: “Miền Phước Hạnh” là Thiên Đàng
6: Theo ý trong sách Khải Huyền 20: 15
7: Về niềm tin, người Việt hay theo quan niệm “Xưa bày nay bắt chước”, hay “Xưa bày nay làm”, chứ thường ít chịu tìm tòi, suy nghĩ để tin đúng Đấng đáng tin và thờ đúng Đấng đáng thờ.
8: Theo ý của Vua Sa-lô-môn trong sách Truyền Đạo 12: 4
9: Theo ý trong sách Giăng 3: 36