Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 65

Hãy Hướng Lên Trời




“Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? ...Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ” - Mathiơ 6:27-28

Bạn ơi hãy hướng lên Trời
Là nơi vinh hiển ngàn đời còn đây
Ðừng lo cuộc sống đời này
Nhưng nên chiêm ngưỡng Vân Mây ngút ngàn...
Chúa Ngài biết rõ mọi đàng
Sẽ luôn chăm sóc từng đàn chiên con!
~~;;~~<:|:>~~;;~~
Bao la sông núi, nước non,
“Huệ ngoài đồng mọc”, chồi non vươn mầm,
Mùa Thu mưa nắng lâm râm,
Mùa Hè phượng đỏ, dư âm hài hòa...
Vì sao, biển cả, ngân hà,
Mặt trăng, vũ trụ thật là đẹp thay!
Chẳng ai vun xới đất này,
Nhưng mà vô số rừng cây điệp trùng!
~~;;~~<:|:>~~;;~~
Vậy ta mau hãy tập trung
Vào Ngài hằng hữu tình chung, khoan hồng!
Có Ngài ở mãi trong lòng,
Ðời tràn sức sống... không còn lo âu...

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, May 17, 2005