Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1210

Chẳng Có Phân Biệt




"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." - Rô-ma 1:16-17
“Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” - Thi-thiên 34:8
"Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" - 2 Cô-rinh-tô 6:2
"Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình." - Khải-huyền 3:3

Chúa yêu bạn, và Ngài yêu tất cả,
Dầu chúng ta, đã phạm tội quá chừng,
Nhưng Ngài vẫn… đoái xem và tha thứ,
Bày tỏ tình yêu, hằng hữu, không ngưng!

Bạn hãy học Lời Ngài và chạm đụng,
Để biết rằng, Chúa đã đến trần gian,
Ngài hy sinh, để chuộc tội muôn vàn,
Mà nhân thế, đã làm ra đầy dẫy?!

Chúa yêu mãi, ôi tình Ngài vẫn vậy,
Dầu thế gian đã thay đổi bao lần,
Lòng con người, thường ích kỷ, vô ân,
Nhưng tình Chúa, vẫn mênh mông tuôn chảy!

Tin Lành cứu rỗi, bạn mau nhận lấy,
Hãy mở lòng, tin nhận Chúa Giê-su,
Hãy quay về, thoát khỏi chốn ngục tù,
Vào Nhà Chúa, bắt đầu đời sống mới!

Đường tươi sáng, trong tình Ngài bước tới,
Chúa Thánh Linh, sẽ chỉ dạy mọi điều,
Không còn lo lắng, nhưng chỉ tin yêu,
Đời phước hạnh, như Lời Ngài đã hứa!

Không phân biệt, bạn là ai đi nữa,
Khi tin Ngài, là người thánh như nhau,
Được biệt riêng, có Linh Chúa ngự vào,
Làm ánh sáng, cho thế gian nhìn thấy!

Đời của bạn, sẽ đổi thay từ đấy,
Sống sao cho, vinh hiển Chúa, bạn ơi,
Thời gian qua mau, ngắn ngủi cuộc đời,
Khi Chúa trở lại, ta không hối tiếc!

Tiểu Minh Ngọc