Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1212

Bài Học Từ Con Ngựa




“Roi da dành cho ngựa, và hàm thiết dành cho lừa, còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu dại” - Châm Ngôn 26:3
“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.” - Thi-thiên 25:12
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” - Thi-thiên 16:11
“Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.” - Thi-thiên 25:9

Ngựa kia đẹp giỏi chạy nhanh,
Cũng cần roi vọt dạy canh từng ngày,
Luyện cho ngựa được đi ngay,
Đúng đường của chủ, tốt thay cho đời!
=======||=======
Chúa yêu ta lắm bạn ơi,
Muốn ta sống khỏe mọi nơi an bình,
Ngài không muốn phạt chúng mình,
Nhưng ta phải biết cậy tin duy Ngài,
Xét lòng, sửa đổi tránh sai,
Dựa theo Lời Chúa thẳng ngay, công bình,
Toàn tâm toàn lực cầu xin,
Quyền năng tuyệt đối Thánh Linh tỏ bày!

Ăn năn, thống hối hôm nay,
Nghe lời Chúa gọi, hãy quay về Nhà,
Tình yêu Đấng Christ bao la,
Thiên Đàng hằng hữu, nơi ta sẽ vào,
Tương lai ai biết làm sao,
Nhưng mà có Chúa ngự vào chẳng lo,
Mỗi ngày phước hạnh Ngài cho,
Bình an, tin cậy, ấm no, thỏa lòng!


Tiểu Minh Ngọc