Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1213

Chị Nhớ Em




“Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” - Phi-líp 1:3
“Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện” - Phi-lê-môn 1:4
“Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men.” - Rô-ma 15:33
“Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” - 2 Cô-rinh-tô 13:13

Ra đi chị nhớ quê nhà,
Nhớ đàn em nhỏ thật là dễ thương,
Nhớ ngày mưa gió ngập đường,
Chúng ta vẫn đến thánh đường gặp nhau,
Hỏi chào lớn nhỏ xôn xao,
Chị cười em nói rạt rào như mưa!
Nhớ về những buổi nắng trưa,
Nhớ khi vắng vẻ lưa thưa mấy người,
Lắng lòng khẩn nguyện ơn Trời,
Xin cho tất cả mọi nơi an bình,
Xin cho em chị tràn tình,
Yêu người kính Chúa, hòa bình với nhau!
Xin cho được đức tin cao,
Vượt qua thử thách gian lao đời này,
Xin quyền năng thánh mỗi ngày,
Giúp ta thương nhớ cầu thay nhau hoài,
Tương giao, chăm sóc liền tay,
Tạ ơn Chúa vẫn quản cai canh chừng!
Cùng nhau khen ngợi vui mừng,
Nhớ nhau ta mãi vững chân theo Ngài!

(Nhớ các em trong những ngày chị đi thăm mẹ! Nguyện xin Chúa luôn ở cùng chúng ta!)
Tiểu Minh Ngọc