Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1217

Thời Gian




"Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" - Gia-cơ 4:14b.
"Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, tiêu đi, chẳng có trông cậy gì" - Gióp 7:6
"Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm; nó trốn không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan, như chim ưng xông vào mồi" - Gióp 9:25-26
"Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua" - Thi-thiên 144:4
"Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" - Ê-phê-sô 5:16
"Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan" - Thi-thiên 90:12
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" - 1 Cô-rinh-tô 10:31

Ngày qua, tháng lại, ai hay,
Thời gian bất chợt, năm bay mất rồi!
Linh hồn than thở, hỡi ôi,
Ngày mai, có biết dạt trôi nơi nào?
Thế gian sự sống ra sao?
Như là hơi nước lên cao chẳng còn!
Sức người yếu đuối mỏi mòn,
Tiêu đi mau chóng, chẳng còn gì đâu!
Bao ngày vui sướng, buồn rầu,
Thế rồi bỗng chốc qua mau bất ngờ!
Thời gian thì chẳng đợi chờ,
Linh hồn, ta chớ thờ ơ lặng nhìn!
Dọn lòng, đến Chúa cầu xin,
Giúp ta biết sống hạ mình, theo Cha,
Mọi điều ô-uế, xấu xa,
Xin Ngài tẩy sạch, giúp ta giữ mình,
Khôn ngoan suy xét thanh minh,
Hoặc ăn hoặc uống công bình mọi nơi,
Làm cho vinh hiển Danh Trời,
Chớ đừng ích kỷ cho đời mình thôi!
Bao nhiêu ngày tháng qua rồi,
Hãy mau tỉnh thức, đừng trôi theo dòng!
Đừng nhìn kẻ chẳng trông mong,
Đừng theo cuộc sống hư không mau tàn,
Đừng nên bỏ phí thời gian,
Đến khi nhận biết, muộn màng, tiếc thay…
Tốt hơn, tỉnh thức hôm nay,
Ăn năn xưng tội mà quay về Nhà,
Linh hồn được Chúa thứ tha,
Vui mừng khôn xiết thật là bình an!

(Cảm nhận được thời gian qua mau, như tên bay… như câu Ngạn ngữ Nga:
“Ngày đi, tháng chạy, năm bay.
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.”
Thời gian là cái chúng ta không thể giữ lại được, và nó bay qua rất nhanh!
Hãy hết lòng kính sợ Chúa, tận dụng thời gian hầu việc Chúa, làm vinh hiển Danh Ngài!)
Tiểu Minh Ngọc