Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1218

Tạ Ơn Chúa Đời Đời




“Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.” - 1 Ti-mô-thê 1:17
“Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống." - Rô-ma 8:13
“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” - 1 Phi-e-rơ 1:23
"Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta" 1 Giăng 5:4
“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” - Thi-thiên 128:1

Chúa ơi, Danh Chúa hiển vinh,
Nước Trời hằng hữu, Thánh Linh năng quyền,
Ngôi Lời i đã có trước tiên,
Chúa Giê-su Christ y nguyên đời đời!

Tạ ơn Chúa đã vào đời,
Hạ sinh xuống thế làm người trần gian,
Đổi thay cuộc sống phủ phàng,
Xua tan tăm tối, bất an, buồn phiền…
Giúp con biết sống ưu tiên,
Hết lòng hết sức trung kiên theo Ngài,
Giúp con tránh khỏi lạc sai,
Cho con được sống tháng ngày bên Cha,
Giúp con từ bỏ xấu xa,
Làm người tinh sạch, thật thà, thẳng ngay,
Linh hồn đổi mới, tốt thay,
Cho con hầu việc duy Ngài mà thôi!

Tạ ơn Thánh Chúa, Ba Ngôi,
Mắt Ngài xem xét, trông coi, quan phòng,
Tình Ngài tuôn chảy mênh mông,
Bao la, cao rộng, sẽ không thể ngừng!
Có Ngài, con vững bước chân,
Đi không sợ hãi, qua từng hiểm nguy…
Tạ ơn Chúa - Đấng toàn tri,
Toàn năng, toàn tại, oai nghi, diệu kỳ…
Dầu con chẳng đáng là chi,
Nhưng Ngài thành tín, thực thi chương trình,
Cứu con, thánh hóa tâm linh,
Dạy khuyên, uốn nắn, giống hình ảnh Cha,
Tin Lành cứu rỗi truyền ra,
Cuộc đời sống đạo, gần xa trọn lành…
Nguyện xin Ý Chúa được thành,
Giúp con công chính, quản canh chính mình,
Hầu cho Danh Chúa hiển vinh,
Mọi người được sống an bình, biết ơn!

(Mùa Tạ Ơn 11/2022, tạ ơn Chúa mọi điều, một năm vững tin theo Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc