Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 691

Chúa Đến Trong Thế Gian




Kinh Thánh: Lu-ca 19: 10; I Cô-rinh-tô 2: 2; Phi-líp 2: 6-8; I Ti-mô-thê 1: 15
“Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đang đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (I Ti-mô-thê 1: 15)

Chúa đến trong thế gian(1)
Hy sinh cả thân vàng
Treo mình trên thập tự(2)
Không một lời thở than...

Chúa tự bỏ mình đi(3)
Không một chút so bì
Mang lấy hình tôi tớ
Chấp nhận mọi khinh khi(4)...

Chúa hạ mình khiêm nhường(5)
Vâng phục Cha mọi đường
Chết trên thập tự giá
Một cái chết đau thương...

Chúa giáng sinh vì ta
Người tội lỗi xấu xa
Chúa tìm ta và cứu(6)
Phá tan xiềng quỷ ma...

Chúa đã đến lâu rồi
Hãy mời Chúa lên ngôi(7)
Đừng vô tâm, hờ hững
Sẽ hư mất đời đời(8)...

Tháng 12/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ I Ti-mô-thê 1: 15
(2): Ý từ I Cô-rinh-tô 2: 2
(3) : Ý từ Phi-líp 2: 7
(4): Ý từ Ê-sai 53: 3
(5): Ý từ Phi-líp 2: 8
(6): Ý từ Lu-ca 19: 10
(7): Ý từ Giăng 1: 12
(8): Ý từ Ma-thi-ơ 25: 46