Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1224

Tết Tặng Trái Tốt Tươi




"hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm." - Ê-phê-sô 5:2
"Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây." - Ma-thi-ơ 12:33
"Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt." - Ma-thi-ơ 7:18
" Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." – Rô-ma 12:2

Tết nơi xứ lạ quê người,
Mà ta cũng thấy vui tươi rộn ràng…
Bạn bè chúc Tết cười vang,
Còn ta xin chúc bình an mọi nhà!
Tặng người trái tốt tinh hoa:
Trái "tình yêu mãi" bao la từng ngày,
Trái "trung tín" mãi theo Ngài,
Trái "tài - ân tứ" thường hay giúp người,
Trái "thơm Đạo Chúa" rực trời,
Trái "thân thiện" với, mọi người mọi nơi,
Trái "tâm thánh khiết" theo Lời,
Trái "tri thức thánh" biết Trời là ai,
Trái "tôn thờ Chúa" duy Ngài,
Trái "tin vững mạnh" không thay đổi dời,
Trái "truyền Lời Chúa" cho người,
Trái "tim tha thứ" dù đời bất công,
Trái "theo chân Chúa" hết lòng,
Trái "tươi vui khỏe" mãi không phàn nàn!
Mừng năm mới đến an khang,
Mọi người được Chúa sẵn ban mọi điều,
Hết lòng, hết sức, tin yêu,
Sáng Danh Đấng Christ hơn nhiều năm qua!

Tiểu Minh Ngọc
(ĐS Tin và Sống, Tết 2022)