Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 536

Đức Chúa Trời Tể Trị Trên Những Nan Đề




Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô-ma 8:28)

Có những lúc, ta buồn lòng bất mãn,
Khi nhìn xem kẻ ác đang thịnh hành.
Với bao điều dối trá và cạnh tranh,
Đầy ác đức, mà sao vẫn phát đạt.

Ta đang sống xã hội đầy dối gạt,
Đầy mưu đồ, đầy xảo trá gian manh.
Giả bề ngoài, như thánh khiết hiền lành.
Nhưng tâm khảm đầy mánh mung ác đức.

Có những lúc, lòng con không hiểu được,
Tự nhủ lòng: Chúa nhẫn nhục quá lâu. (1)
Sao Ngài không báo trả cho thật mau,
Để con thấy sự công minh sáng tỏ.

Chúa vĩ đại so đời ta quá nhỏ,
Chúa năng quyền, ta sâu bọ đáng khinh. (2)
Không gian Ngài là vũ trụ mông mênh,
Thời gian Ngài là đời đời vô tận.

Ta bé nhỏ dám lời nào biện luận,
Với chương trình mầu nhiệm Đấng đại năng.
Ý tưởng Ngài cao vút vượt sao trăng, (3)
Hơn tất cả mọi văn minh thời đại.

Mọi đế quốc như dòng sông đang chảy,
Trong tay Ngài muốn chuyển lệch nơi đâu. (4)
Bao ngàn năm, bao biến chuyển bể dâu,
Đã nằm trọn trong chương trình tuyệt mỹ.

Từ Ai-cập, Ba-by-lôn, La-mã,
Việc bây giờ và cả đến tương lai.
Hiệp lại nhau đem ích lợi lâu đài, (5)
Cho kế hoạch cho chương trình cứu rỗi.

Hãy vui lên trong tình yêu vô đối,
Tin cậy Ngài dù vật đổi sao rơi.
Ngày mai đây Chúa trở lại mây trời,
Ta sẽ thấy ánh công minh rạng rỡ.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2022

1. 2 Phi-e-rơ 3:9
2. Ê-sai 41:14
3. Ê-sai 55:9
4. Châm-ngôn 21:1
5. Rô-ma 8:28