Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1226

Trọn Năm Trong Chúa




“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.” - Thi-thiên 19:9
“Sự sợ loài người gài bẫy; nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.” - Châm Ngôn 29:25
“Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời.” - Thi-thiên 37:18
“Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời.” - Thi-thiên 37:27-29

Năm nào rồi cũng qua đi,
Đông qua Xuân lại… bốn thì chuyển xoay,
Năm nào cũng có tháng ngày,
Buồn vui lẫn lộn, chẳng ai loại trừ,
Năm nào cũng có thiếu dư,
Thiếu thì làm việc, dư thì nghỉ ngơi,
Thời gian là cái khó chơi,
Không nên phung phí, bỏ rời nó đi!

Năm nào cũng phải nghĩ suy,
Làm sao vui thỏa, chẳng chi buồn phiền?
Kìa Lời Hằng Sống, y nguyên,
Hết lòng tìm Chúa trước tiên mọi điều,
Toàn tâm toàn trí tin yêu,
Ngày đêm suy gẫm, sớm chiều thực thi,
Lắng nghe Chúa phán điều gì,
Luôn nhờ năng lực toàn tri, trọn lành!

Thập niên, thế kỷ qua nhanh,
Đừng nên trì hoãn, khởi hành ngay thôi!
Thời gian cứ thế, dần trôi,
Cho nên hãy sống thêm chồi tốt tươi,
Sao cho được sáng Danh Trời,
Tin Lành lan rộng, mọi người ăn năn,
Sao cho nhân thế lại gần,
Kính yêu, hầu việc Chân Thần Giê-su!

Tiểu Minh Ngọc