Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 70

Sự Cứu Rỗi Duy Nhất




Nếu Chúa chết, nhưng không sống lại,
Thì cuộc đời, sẽ mãi lầm than...
Con người tội lỗi đầy tràn,
Cuối đời là chết, trụi tàn mất đi!

Nhưng chẳng thế, Ngài vì thế giới,
Không mất đi! Sống đợi ta về,
Xua tan bóng tối u-mê,
Rửa hồn sạch tội, lề-mề đã qua!

Chúa Cứu Rỗi, sáng lòa ân điển,
Vẫn muôn đời, vang tiếng yêu thương,
Trên Cao lấp lánh Triều Vương (*),
Là Nhà hạnh phúc, là Ðường vinh quang!

Nơi Thiên Thượng, giàu sang Thánh Chúa,
Muôn Thiên Thần, ca múa tôn vinh,
Vui mừng được sống an bình,
Ðược tha thứ tội, được tình thương Cha!

Chỉ có Chúa hài hòa nhịp sống,
Là phước ơn, hy vọng cho đời,
Tình yêu Cứu Chúa cao vời,
Ban cho trần thế ngàn đời không phai!
~~;;~~<:|:>~~;;~~
Cám ơn Cứu Rỗi của Ngài,
Chỉ duy có một, không hai trên đời!

(*) Triều Thiên - Thiên Ðàng

Tiểu Minh Ngọc
Monday, May 23, 2005