Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1231

Lương Tâm Thánh Sạch




“Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” – Gia-cơ 4:17
“nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin.” - 1 Ti-mô-thê 3:9
“Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” - Hê-bơ-rơ 10:22
“Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” - 2 Cô-rinh-tô 6:17-18

Lương tâm tốt là gì, bạn nhỉ,
Có phải chăng: bố thí, làm lành?
Hay là giúp đỡ tha nhân?
Giữ mình khỏi đụng chạm gần thế gian?

Bạn đã biết, muôn vàn điều tốt,
Mà chúng ta, phải thốt lên rằng,
“Sức người yếu đuối, phàm nhân,
Không sao làm hết, cái thân nhỏ này!”

Đúng vậy đó, chẳng ai làm được,
Cả thế nhân, phía trước phía sau,
Bất toàn, bất lực như nhau,
Muốn nhưng chẳng được, làm sao bây giờ?

Vậy trước hết, chỉ thờ duy Chúa,
Phải hết lòng, hết sức, cậy tin,
Toàn tâm, toàn trí, hết mình,
Kính yêu Đấng Christ trọn tình thương ta!

Hãy rửa sạch xấu xa, tội lỗi,
Lòng thật thà, thống hối, ăn năn,
Thánh Linh Chúa sẽ đến gần,
Giải bày, khuyên bảo mọi phần đời ta!

Hãy tỉnh thức, nhìn ra Ánh Sáng,
Hãy lắng nghe, Chúa phán điều gì,
Nguyện xin Ý Thánh toàn tri,
Giúp ta hiểu rõ, thực thi theo liền!

Phải nên thánh, triền miên không dứt,
Phải tập trung nhìn Đức Chúa Trời,
Vui mừng, hy vọng, dâng lời,
Ngợi khen cảm tạ, sống đời sạch trong!

Tiểu Minh Ngọc